Những khoảnh khắc dở khóc dở cười của các nàng dâu
Đối với các nàng dâu mới, những ngày đầu về nhà chồng thường là thời gian họ nỗ lực gây ấn tượng với gia đình, đặc biệt là mẹ chồng. Tuy nhiên, một số tình huống bất ngờ có thể khiến họ mất điểm. Chị Hạnh vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi nhớ lại ngày đầu làm dâu, khi chị ngủ nướng tới 11h trưa chỉ vì điện thoại hết pin. Sau ngày cưới mệt mỏi, chồng chị đã nhắc nhở chị cần dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, nhưng chị vẫn không thể dậy đúng giờ.
Trước khi đi ngủ, chị Hạnh hẹn báo thức lúc 5h sáng nhưng không để ý rằng điện thoại đã sắp hết pin do nhiều cuộc gọi chúc mừng sau đám cưới. Đến nửa đêm, điện thoại sập nguồn và chị ngủ say tới 11h trưa. Chồng chị cũng thiếp đi vì mệt. Chỉ khi mẹ chồng gọi dậy ăn cơm trưa, chị mới nhận ra sự cố với điện thoại. Chị cảm thấy xấu hổ vì ngủ muộn trong ngày đầu làm dâu.
Chị Hương cũng gặp tình huống khó xử khi quên mang kính cận ra chợ. Dù biết để quên kính ở nhà, chị vẫn không quay lại vì nghĩ chợ gần.
Chị Hương bị cận nặng, phải đứng gần mới nhận ra người quen. Khi đi chợ, chị thấy có người bên cạnh nhìn cười nhưng không kịp nhận ra vì mắt kém, người đó nhanh chóng quay đi. Về đến nhà, chị thấy khách và mẹ chồng nhắc nhở chị chào bác hai. Chị không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn chào rồi lên lấy kính. Sau khi ngồi xuống, mẹ chồng răn dạy chị về việc chào hỏi hàng xóm, cho biết bác hai đã nhìn chị cười nhưng chị không chào, làm bác bực mình.
Chị Hương nhận ra người nhìn mình lúc nãy là bác hai, nhưng do mắt kém, cô vô tình làm bác khó chịu. Từ đó, chị luôn phải đeo kính để tránh mắc lỗi lần nữa. Còn chị Thắm, trong buổi chiều đầu tiên về làm dâu, bị mẹ chồng trách vì không giúp rút quần áo khi trời mưa. Dù chị đã rút hết quần áo của mình, nhưng mẹ chồng vẫn phàn nàn về việc chỉ lo cho chồng. Chị Thắm cảm thấy bối rối trước sự hiểu lầm này.
Hôm sau, khi chị giúp việc đến, chị Thắm mới biết rằng nhà chồng có một ngách nhỏ phía sau để treo quần áo. Chị nhận ra mình đã vô tình không quan tâm đến bố mẹ chồng. Tương tự, chị Miên cũng mắc lỗi do chưa quen với nếp sống của gia đình chồng. Chị đã gặp sự cố khi rán cá, vì dùng phải cái chảo sát khiến cá dính và nát. Mẹ chồng chị Miên cảm thấy xấu hổ trước họ hàng vì tài nấu nướng của con dâu. Khi nghe chị Miên giải thích, mẹ chồng mới nhận ra rằng cái chảo đó không dùng để rán.
Cái chảo chống dính ở tủ bếp dưới cơ. Dù mẹ chồng đã bênh vực, chị Miên vẫn ngượng ngùng trước họ hàng. Cuộc sống luôn có những tình huống bất ngờ, và thật không may cho những nàng dâu mới như chị gặp phải sự cố oái oăm này, khiến ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp.


Source: https://afamily.vn/nhung-tinh-huong-do-khoc-do-cuoi-cua-cac-nang-dau-20120309013029940.chn